Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Họp mặt đầu năm

Mai thì có một cây thôi
Mà sao nhà lão nhiều người thế ni
Ngày xưa gồng gánh ra đi
Tha phương cầu thực mong gì đông vui
Phương Nam giờ sống quen rồi 
Con đàn, cháu đống không vui sao ... Hề ?

 

2 nhận xét:

  1. Chúc mừng chú THẢO VĂN DÊ
    Càng ngày con cháu tìm về càng đông !

    Trả lờiXóa
  2. Thường thì người ta nói "CON CHÁU TRONG NHÀ" Làm sao lại phải "TÌM VỀ" Hả anh Thanh Dạ?! Em nghi quấ...

    Trả lờiXóa