Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

NHỚ NHÀ



Nghe chim hót giữa Thủ đô Hà Nội
Lòng miên man... nỗi nhớ quê nhà
Mỗi sớm mai trên cành táo la đà
Lũ chào mào đua nhau rỉa trái
Hoa quất trắng phau
Rực hồng hoa giấy
Đôi chim sâu ríu rít chuyền cành
Những chú bướm vàng, bướm trắng rung rinh
Khe khẽ đậu trên cánh đào hồng nhạt
Những buổi chiều dịu mát
Trên sân nhà rộng rãi thênh thênh
Các cháu đùa vui, đá bóng, hét rinh

Mảnh vườn xinh xinh
Bóng chàng thấp thoáng
Tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, trồng rau
Tối tối kề bên nhau
Đọc sách
Những câu chuyện đời cười ra nước mắt
Cả hai cùng rưng rưng

Nếp sống thật bình thường
Khi ở nhà không hề để ý
Chừ cách xa...
Sao nhớ nhiều đến thế

Suốt đêm ngày chơi vơi...

Ai về gói lại giùm tôi
Góc riêng Sao Đỏ gửi nơi Hà Thành?
               12-02-2015
                     Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét