Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 93


Điền gia tự thuật
田家自述
上皇崩乃老         
Thượng hoàng băng nãi lão
迄今歷五考
Hất kim lịch ngũ khảo
閒居耻素餐         
Nhàn cư sỉ tố san
而食亦求飽
Nhi thực diệc cầu bão
所以田爾田
Sở dĩ điền nhĩ điền
惟是寳吾寳
Duy thị bảo ngô bảo
深耕以起土
Thâm canh dĩ khởi thổ
易耨以除草
Dị nậu dĩ trừ thảo
奮之澤如膏         
Phấn chi trạch như cao
云之竫如掃
Vân chi tĩnh như tảo
晝夜不遑休         
Trú dạ bất hoàng hưu
心力無遺巧
Tâm lực vô di khảo
猶慮天雨淋
Do lự thiên vũ lâm
猶慮何水早
Do lự hà thủy tảo
發苞畏風逆         
Phát bao úy phong nghịch
立苗恐旱槹
Lập miêu khủng hạn cảo
幸而四時調
Hạnh nhi tứ thời điều
方望新穀好
Phương vọng tân cốc hảo
又為新榖好
Hựu vi tân  cốc hảo
又為碩鼠咬
Hựu vi thạc thử giảo
勉哉盡當為         
Miễn tai tận đương vi
饑寒不可保
Cơ hàn bất khả bảo
                                               
Nhà nông tự thuật

Vua cha băng hà thì ta cáo lão
Tới nay đã trải năm lần xét công
Ở rỗi thì xấu hổ về nỗi ngồi ăn không
Mà ăn cũng cần được no bụng
Cho nên ta cày ruộng của ta
Cày sâu để xới đất
Bừa kỹ để trừ cỏ
Bón phân cho đất thêm màu
Làm cỏ cho đất sạch sẽ
Ngày đêm không kịp nghỉ ngơi
Tâm lực khôn khéo bao nhiêu dốc ra hết
Còn lo nỗi trời mưa dầm
Còn lo nỗi nước sông lên sớm
Lúa trổ đòng sợ gặp trái gió
Khi đâm bông sợ bị nắng khô
May mà được bốn mùa điều hòa
Mới mong lúa mới được tốt
Nào hay lúa mới tốt
Lại bị nạn chuột  cắn (1)
Hãy cố gắng làm hết phận sự mình
Khó mà giữ được khỏi đói rét.
1.     năm lần xét công (Ngũ khảo): Thiên Thuấn điển trong Kinh thư nói: “Tam tải kháo tích, tam khảo truất trắc u minh- chú: Tam khảo cửu tải dã” (Ba năm một lần xét công các bề tôi, ba lần xét thăng chức người tốt, giáng chức người xấu). Đây nói năm lần xét công tức 15 năm .
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:

Vua băng hà thì ta về
Mười lăm năm đã qua đi một thời
Ăn không thì xấu hổ rồi
Mà ăn cái bụng không vơi mới là
Cho nên ta cày ruộng ta
Cày sâu bừa kỹ phòng trừ cỏ lên
Bón phân cho đất mầu thêm
Nước đều cỏ sạch ngày đêm tảo tần
Dốc bao tâm lực chuyên cần
Còn lo bão lũ nước dâng tràn bờ
Trổ đòng lo gió trái mùa
Đâm bông lo gặp nắng khô lâu ngày
Mưa hòa gió thuận là may
Mới mong lúa tốt mùa này bội thu
Nào hay lúa sắp lên bồ
Chuột ra cắn phá bấy giờ cậy ai
Bao nhiêu công sức mồ hôi
Nỗi lo đói rách trên đời tránh sao ?
5/12/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét