Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

LẠI LỠ HẸN

Anh không đến… thêm một lần em lỡ hẹn
Cả chiều buồn tê tái trái tim em
Lại lỡ hẹn rồi ! anh có hiểu cho em
Cả dòng suối cũng vô tình bạc bẽo
Tảng đá Thạch Bàn-sao nước trong leo lẻo?
Cả chiều buồn… tê tái trái tim em
Thông Côn Sơn, em nhìn thấy xanh hơn
Lá lắt lẻo nhìn em cười mai mỉa
Anh không đến – tiếng lòng em khe khẽ
Gọi tên anh vô vọng trái tim yêu
Côn Sơn ơi! Đã mấy buổi chiều
Anh không đến thêm một lần… lỡ hẹn.

                                    Côn Sơn 2014


          LỠ HẸN

Thế là lại một lần lỡ hẹn
Chiều nay lên suối …em vắng anh
Lóng lánh làm chi hỡi giọt nước trên cành
Bởi cuộc tình sương khói quá mong manh

Em lại bước xuống dòng suối vắng
Dõi mắt nhìn khoảng không yên lặng
Thấy đá phong rêu lòng bỗng ngẩn ngơ
Lòng trào lên nỗi nhớ vô bờ…

Côn Sơn  6/1985





2 nhận xét:

  1. Tô Quang lỡ hẹn hơi nhiều
    Mỗi lần lỡ hẹn lại gieo thơ tình
    Mới hay trong cõi chúng sinh
    Lỗi thề cũng đẹp lung linh thiệt kì...

    Song Thu thích hai bài thơ trên ( Tạ lỗi và Lại lỡ hẹn) hơn Tô Quang ạ. Nàng của em thích nhất bài nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang"Bừng bừng khí thế xung thiên " Làm gì còn cảm hứng mà thích hở cô. Em sợ lắm (TQ)

      Xóa