Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

HỌA THƠ VĂN NHÃ



Chị em xóm láng tới mua gà
Chủ khách gặp nhau mặt rạng hoa
Không có ai người buôn bán cả
Chỉ toàn bầu bạn phố khu ta
Nuôi gia súc, mong cô đơn giảm
Tiền bạc chi thêm mệt óc ra
Khó hiểu bà khen con "Trống" khỏe
Quản mười mái bự vẫn hăng mà...
 Bùi Trác Trường



(Kính tặng vợ chồng bác TRÁC TRƯỜNG)

Nhà bác năm nay nuôi lắm gà
Trên đồi ríu rít một vườn hoa
Nghênh ngang trống đỏ tươi mào thắm
Nhí nhảnh mái tơ gọi cục…ta
Tết đến tha hồ ngồi đếm bạc
Xuân về nhộn nhịp khách vào ra
Khang trang cổng mới to vừa đẹp
Đón tiếp trà thơm rất mặn mà.
                                                                                 Văn Nhã

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Bài họa chưa thực hiện được hai cặp đối trong thực và luận của một bài Đường luật thất ngôn bát cú. Đã thế lại còn bị thất niêm trong từ thứ 4 của câu 5

    Trả lờiXóa