Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

BÁC TẠ CHỜ AI?


Bác Tạ trồng si trước cổng ai?
Từ tờ mờ sáng đến chiều phai
Com lê mới sắm ôm tròn bụng
Mũ phớt vừa mua chụp nửa tai
Đôi mắt đăm chiêu nhìn chính diện
Hai tay buông thõng để cân vai
Nghiêm trang bác đứng như cây mọc
Từ bóng tròn vo đến bóng dài!

17/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Đầu đình bác tạ chờ ai
    Hay là bác lại chờ người năm xưa...?

    Trả lờiXóa
  2. Một mình đi sớm về trưa
    Buồn tình nên mới thăm chùa Tây Phương
    Chán rồi cái nợ yêu thương
    Thăm chùa nhưng chửa tìm đường đi tu!

    Trả lờiXóa