Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

HẦM CHUI ĐÈO BA DỘI


(Họa nguyên vận bài thơ ĐÈO BA DỘI của Hồ Xuân Hương)

Trùng điệp đèo rồi, lại đến đèo
Có hầm qua lại chẳng cần leo
Đỉnh vòm hùm hụp, xanh rì cỏ
Mép đá lam nham, xám ngoét rêu
Xe chạy rung rung thành nhạc đệm
Tầu qua lắc lắc nảy thơ gieo
Muốn nhìn cận cảnh sao cho đã
Người thích chui qua, kẻ thích trèo

19/6/2017
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép: ĐÈO BA DỘI

Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa son đỏ loét, tùm hum nóc
Hòn đá xanh rì, lún phún rêu
Lắt lẻo cành thông, cơn gió lốc
Đầm đìa cành liễu, giọt sương gieo
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

HỒ XUÂN HƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét