Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

NÓN HUẾ

Ngày vào xứ Húê gặp trời mưa
Đến chợ Đông Ba giữa buổi trưa
Thiếu nữ đưa mời mua nón lá
Bài thơ mến tặng ghép lưa thưa

Đường ra phía bắc của giang sơn
Nhớ mẹ bồn chồn tấc dạ con
Nặng hạt mưa hoài trên phố nhỏ
Môi cười thắm thiết mát tươi hơn

Vào khu Bác ở thời niên thiếu
Lắc rắc mưa đều thấm chuyện xưa
Giọng thuyết minh càng nghe xúc động
Thiêng liêng tiếng gió chuyển tàu dừa

Tràng Tiền mấy nhịp hạt mưa rơi
Những chiếc thuyền trôi bóng nước soi
Ước ngớt không còn đâu nặng hạt
Cho tà áo huế đẹp trong thời.


HD - 17/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét