Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

CỤ THANH MỜI THỊT CHÓ

Hôm nọ cụ Thanh... mời thịt chó
Lợi còn răng cửa lại không có
Thịt dai nhá xuống lại nhè ra
Xương rắn ngậm vào rồi nhả bỏ
Tội miệng kề môi chệu chạo nhai
Đau răng buông đũa ngồi nhăn nhó
Này hầm này chả Thanh... bày ra
Ngắm chán lại bê cất một xó !
                     Nhân hưng, ngày 24-3-2014
                                   Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Khổ thân cho bác Anh Ngôi
    Cày tơ ngon thế mà xơi không vào
    Lại còn bị cái răng đau
    Mất tiền mua thuốc nhưng nào có yên
    Từ nay cả xóm Tri Ân
    Nếu mà có cỗ chớ phiền bác nghe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa gì mà bác đã đe
      Hình như bác đã vào phe...người già!
      Ăn thì chẳng được đâu mà
      Cho người lại tiếc để mà vứt đi
      Người đâu kỳ cục,cục kỳ!


      Xóa