Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

" TRONG ĐÊM TỐI, KHIẾN TA TÌM RA LỬA .."

 

3 nhận xét:

  1. Thật không thể tưởng tượng được. Đúng là chỉ có ở Việt Nam.
    Nếu nhà nước không cấp kinh phí để xây cầu thì tính mạng con người ở đây thật mỏng manh

    Trả lờiXóa
  2. "Không đủ kinh phí... " ! Đó là điệp từ của Nhà nước để biện minh cho sự thiếu chu đáo của mình đối với đời sống của dân. Ngày ngày, ai ai cũng biết bao nhiêu hoạt động chưa cần thiết, có khi còn rất vô bổ được kinh phí Nhà nước bao cấp hoặc hỗ trợ, tại sao lại không có một hoạch định cụ thể, bức thiết cho sinh mạng và đời sống đang ở mức sơ đẳng của người dân vùng sâu vùng xa?

    Trả lờiXóa
  3. Mình thiết nghĩ chẳng cần nhà nước đâu, nếu ai đó đứng ra hô hào thì nhân dân cả nước cũng sẽ đóng góp đủ để xây dựng một cây cầu ấy chứ!
    Xem cảnh tượng trên mình cứ tự nghĩ nhiều lúc mình còn lãng phí quá. Lẽ ra có thể tiết kiệm hơn để có thể giúp đỡ được những người khó khăn. Chả hiểu những người nằm trên chiếc giường nhiều tỷ hoặc đi trong chiếc xe quá sang,ăn những bữa ăn hàng chục tấn thóc hay ở ngôi biệt thự quá nguy nga họ nghĩ gì?

    Trả lờiXóa