Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Vẫn trong mơ

Ôi ngọt ngào lời yêu từ trái tim
Vẫn vang mãi đến trần gian cõi tạm
Em yêu anh trong mối tình sâu nặng
Thật ảo kiếp này truyền kiếp mai sau


Anh gọi em nhờ gió nhẹ lao xao
Thổi vào lòng em những dịu dàng mơ ước
Đón xuân về ấm nồng đêm thao thức
Mưa vẫn bay mơ mộng chẳng u hoài
 
Nỗi nhớ em trải theo tháng năm dài
Dung dị thân thương nhẹ nhàng hơi thở
Giọt nước mắt lăn thay cho lòng ngỏ
Hãy về với anh trong dáng kiêu sa

Anh sẽ cùng em hát vạn lời ca
Khi xuân ngoài kia đang sắp về hối hả
Rồi lặng yên nghe tim mình rộn rã
Như từng đón thời khắc hiền mình thuộc về nhau


Đừng trách em thơ bay bổng trăng sao
Mộng du lãng du đi tìm hoài niệm
Anh còn nhớ không dáng trang đài ẩn hiện
Hút hồn anh đến dại khờ duy nhất là em


Hãy đến trong mơ vững mãi niềm tin
Bởi mỗi đứa vẫn là của nhau một nửa
Đông giá lạnh phải giật mình bốc lửa
Khi trái tim yêu còn cháy bỏng khối tình…


2/2014
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét