Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

QUÂN VỀ BẢO PHÁC

(Trích trong nhật ký Những ngày Bảo Phác)
 


Bảo Phác tôi về buổi sớm mai
Đoàn quân cõng nắng vượt đường dài
Con chim sáo hót vang đầu ngõ
Lũ trẻ đùa vui giữa xóm ngoài
Dân Trại* hòa vui cùng bộ đội
Nhà nhà rộn rã ánh tương lai
Hợp Châu rừng núi tưng bừng quá
Mừng đón quân về giữa sớm mai.
                                           VN
* Người dân tộc Sắn dìu

1 nhận xét:

  1. Đây là một trong số không nhiều bài thơ loogich chặt chẽ, diễn đạt tự nhiên trôi chảy. Tuy nhiên liệu có nên chăng nếu đổi con chim sáo thành chim khách?

    Trả lờiXóa