Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Nhịn…


Mắt nhoèn cứ nghĩ chả hề chi
TỬU chẳng chịu kiêng SẮC cứ gì…
Bác sĩ chiều qua nhìn mắt phán
Rằng viêm kết mạc với bờ mi

Thế là buộc hắn phải ngừng tay
Kiêng rượu kiêng thơ… mất mấy ngày
Cố nhịn cho qua kỳ uống thuốc
Rồi ra lại tiếp thú vui này.
25/3/2014
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Nói kiêng mà chẳng kiêng đâu
    Người xưa đã có đôi câu dạy rồi
    Muốn tinh con mắt chàng ơi
    Thì con ấy phải nghỉ ngơi toàn phần*
    Đằng này chẳng thiếu một lần

    * Tục ngữ có câu: Sướng con...mù con mắt

    Trả lờiXóa