Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Ngơ ngẩn



Em tưởng mưa khiến dạ xốn xang
Hóa ra nắng cũng làm em ngơ ngẩn
Lục bình trôi qua cửa sông thầm lặng
Hỏi biển buồn thơ anh có về không?…

Anh nhớ em anh về lại sông
Trao yêu thương dòng thơ cuộn chảy
Sóng biển xô dập dờn mê mải
Cánh hoa bèo còn lãng đãng chờ trông?...
 15/3/2014
Hồ Minh Quang

2 nhận xét:

  1. (Tiếp MQ)
    Hoa bèo bây giờ không lơ lửng trên sông
    Đã dạt vào hồ bên chân đồi xứ lạ
    Ở nơi ấy rộn ràng hoa và quả
    Đủ cả quít cam nên(em)cũng đèo...bòng!

    Trả lờiXóa
  2. Xứ lạ nên em dạt lòng vòng
    Rồi lại lênh đênh tìm đường ra biển
    Nghe sóng thơ dập dềnh lời lỗi hẹn
    Bờ cát gọi em thôi, chớ... mơ mòng ....



    Trả lờiXóa