Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Non tơ

      Thả lòng tìm một cõi riêng
Sớm thăm trinh nữ tối tìm trà my
      Hồng nhung bạch cúc đương thì
Bên lan bên huệ kém gì bá vương
      Quỳnh giao hé nhụy đêm trường
Mong manh một cánh hải đường non tơ
      Lạc vào một cõi mộng mơ
Tưởng mình đồ bỏ hóa giờ đang xuân

                                  18/5/2014            



7 nhận xét:

  1. Tiên bồng có ở đâu xa
    Chí Linh thi hữu la cà thưởng hoa
    an vui hạnh phúc tuổi già
    phong đao gác kiếm chung trà thảnh thơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay đấy Dịp ơi
      Mượt mà vần điệu và lời thiết tha
      Đào hoa ghê gớm đó nha
      Bên hồng bên cúc "lại" la đà trà mi
      Thế thì nhất Dịp còn gì
      Anh Ngôi Thanh Dạ sao bì được đây?

      Xóa
  2. Hay đấy , Tô Quang à . Khà Khà khà !

    Trả lờiXóa
  3. Mới hay tìm thấy cõi tiên
    Lạc vào cõi mộng một miền mộng mơ.

    Trả lờiXóa
  4. TQ xin cám ơn và rất thích vì được mọi người khen

    Trả lờiXóa
  5. Hóa ra mình vẫn còn xuân
    Ngay trong đời thực đâu cần mộng mơ
    Ngỡ rằng trời cột duyên tơ
    Nào hay tung tẩy rượu thơ đường trường
    Ngắm hoa vui tựa đế vương
    Quỳnh Lan Huệ Cúc thơm hương suốt thì
    Chén thù chén tạc vì My
    Thẹn thùng Trinh nữ nhất nhì chốn riêng...

    (Minh Quang ghép chữ luyên thuyên
    Chỉ vì muốn góp vui miền Trian
    Tô Quang cười nhé ... dần dần...
    Cho đàn cóc phải bần thần mới thôi...)

    Trả lờiXóa
  6. TQ cứ ngỡ mình được lớn lên khi được chị HMQ đọc thơ và khen. Cám ơn chị HMQ

    Trả lờiXóa