Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Rối bời

Ngỡ ngàng tưởng vọng lời yêu
Giữa bâng khuâng đỏ ráng chiều đơn côi
Lặng nghe nhắn nhủ xa xôi
Văn chương là thế giữa đời hồn bay

Đi rồi để nhớ lắt lay
Má hồng ửng giữa tháng ngày phôi pha
Nụ cười mời gọi thiết tha
Ngân vang một khúc ru ca TÌNH NGƯỜI

Đi rồi lòng dạ bồi hồi 
Hoa nghiêng thẹn một rối bời bướm ong
Cánh tàn vương lại chút hương
Ngẩn ngơ tự hỏi sao còn đa mang?  

Lạ gì thói giả đoan trang
Vụng về viết vội vài trang…thơ tình
Về đi về với “văn mình”
Cung đàn thôi lạc điệu tình xót xa…

5/2012
Hồ Minh Quang

4 nhận xét:

  1. NTQ thích bài nay. ChịHMQ viết thơ tình rất tuyệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ lâu lâu MQ lại "tóm" được một lời khen. Nhưng phải thú thực rằng, không biết vì sao, lời khen đến từ TQ làm MQ "rối bời" nhất he he...
      Nhưng không phải vì thế mà MQ tưởng rằng thơ tình của mình là tuyệt hu hu...
      Cảm ơn TQ.

      Xóa
  2. BÀI NÀY HAY ĐẤY KIM THƯ ƠI ỜI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này hay mà chẳng hay
      Chỉ lời khen mới (làm) ngất ngây mụ già
      Cảm ơn anh nhé hà hà
      Ơi ời gợi một chút là ... nhớ nhung...

      Xóa