Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Định mừng...


Ngày kia ông mới ra đời
Làng Quao giờ có nặn « nồi tí hon » ?
Định mừng Thanh Dạ thanh rơm
Một đôi “niêu đất” thổi cơm Dự lùn
Thổi nồi cơm điện tiện hơn
Nhưng không giữ được mùi thơm ruộng đồng.
23/5/2014
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Đỗ Đình Tuân vẫn rất giỏi chơi chữ. Vì thế làm bài thơ trở nên hóm và ý vị hơn

    Trả lờiXóa