Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Gọi bồ



Bồ nhí là bồ nhí ơi
Ở đâu thì hú cho tôi biết cùng
Tôi tìm xứ Tây , xứ Đông
Xứ Nam, xứ Bắc mà không thấy bồ?
30/5/014
Đỗ Đình Tuân

16 nhận xét:

  1. Em là "người ấy" đây anh
    Nhưng em đành phải ẩn danh thế này
    Nếu không chị biết thì gay
    Giỏi giang anh hãy ra tay kiếm tìm
    Hai ta hú hí êm đềm
    Tựa như tăm cá bóng chim khôn dò

    Trả lờiXóa
  2. Gọi bồ nhí (mà) hét "tồ tồ"
    Song Thu chẳng chấp, ồ ồ không sao
    Thầy Tuân dẫu có thế nào
    Vội vàng nịnh vợ ồn ào ĐÙA THÔI!

    Trả lờiXóa
  3. Được bà xã bật đèn xanh
    Cho nên anh mới phát thanh gọi bồ
    Rõ ràng nghe tiếng bồ thưa
    Nhưng không định hướng anh dò làm sao
    Đất thì thấp trời thì cao
    Đứng đây anh khóc anh gào vậy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một BỒ đã hết hơi rồi
      Gọi thêm BỒ nữa ; Ông ngồi chuồng gio ?
      Gọi BỒ chớ có gọi to
      Như thể GỌI BÒ ; Đếch đứa nào thưa !

      Xóa
    2. Thế mà vẫn có đứa thưa
      Lại còn hò hẹn sớm trưa thăm nhà
      Chồng ta rõ thật hào hoa...

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ái chà chà! Ái chà chà!!!
      Em nào đã đến ỡm ờ chàng đây
      Có gan chiềng mặt ra ngay
      Cúi xin một tiếng ta nay hẹp gì
      Ẩn danh, giấu mặt làm chi
      Tốn công chồng mỗ phải đi dò tìm

      Xóa
    2. Em là cô gái "làng Lim"
      Phải duyên em mới đi tìm...chị ơi!
      Cám ơn chị đã có lời
      Hôm nào em sẽ đến chơi thăm nhà
      Cảm thông chị lánh cho xa....

      Xóa
    3. Làng lim, làng nghiến làng gì
      Đừng để chồng mỗ phải đi tìm bồ
      Cứ đến xin, mỗ sẽ cho
      Mặc anh, mặc ả tha hồ vui chơi

      Xóa
    4. Nói lời chị nhớ giữ lời
      Đừng như con bướm đậu rồi lại bay!
      Em xin nói để chị hay
      Em yêu anh ấy lâu ngày chị ơi!
      Em còn e mỗi chị thôi
      Bây giờ chị đã có lời...nhường em
      Thế thì chị hãy đón xem

      Xóa
  5. Từ xưa các cụ bảo rồi
    "Tẩm ngẩm" mới đấm "chết voi" cơ mà
    Còn đây thày đã lên loa
    Chắc đùa một tý cho nhà nó vui!

    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả như Thanh Dạ nhà tôi
      Không loa mà ở khắp nơi có bồ
      Khi Cúc Tím,Át- Ti- Sô
      Khi Hà Nội lúc An Mô Ninh Bình
      Toàn là bồ đẹp bồ xinh...

      Xóa
  6. Ông Ngôi cũng chẳng kém tình
    Hay đèo "bồ nhí" cũng xinh ra trò
    Chỉ thương cho lão Tuân tồ
    Vác loa đi gọi mà bồ không ra ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Tuân tuy chỉ ở nhà
      Nhưng mà vô khối bồ xa tự tình
      Nhiều bồ nhí,lắm bồ xinh
      Đêm đêm vẫn thích tự tình cùng Tuân
      Thế nên Thu dẫu ở gần
      Cũng không quản được một phần Tuân đâu
      Đồng sàng đồng tịch cùng nhau
      Thế mà "mộng mỵ"hát câu chung tình
      Sao Thu chưa thấy "Bực mình"!?

      Xóa
    2. Chồng Thu vừa giỏi vừa xinh
      Cho nên nhiều ả tự tình chứ sao
      Song Thu chỉ thấy tự hào...
      Các nàng tìm đến cớ sao (Thu phải) bực mình?

      Xóa
    3. Chồng Thu" vừa gỏi vừa xinh"
      Nếu Thu không giữ họ dinh mất liền
      Bấy giờ bực quá thành điên
      Bỏ ăn bỏ uống lại phiền đến Tuân!
      Nước xa sao cứu lửa gần?

      Xóa