Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

COI CHỪNG

 

Dàn hàng hùng hổ đến Trường Sa
Gây hấn trên vùng biển của ta
Giở thói côn đồ còn bịp bợm
Quen nghề ăn cướp lại kêu la
Lộn sòng đen trắng quân lừa đảo
Đánh tráo ngay gian lũ quỷ tà
Dân Việt kiên cường đâu dễ nạt
Coi chừng tan xác giống ông cha.
                           Nhân Hưng, ngày 15-5-2014
                          Bài: Tạ Anh Ngôi-Ảnh:Dân Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét