Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Ước sao...

 


(Họa ngược vận bài TỰ SỰ của Song Thu
Họa đảo vận bài PHỞN CHÍ của Anh Ngôi)
Mái đầu dù đã tuyết sương pha
Muốn hợp nhau nhưng cũng khó hòa
Bà muốn vào chùa xem gõ mõ
Ông hay ra phố dạo xem hoa
Chị mê tấp tểnh miền quan họ
Anh thích xập xình hội hát ca
Ngẫu hứng một lần vui gặp mặt
Ước sao lần nữa họp chung nhà ?
26/5/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. "Ước sao lần nữa họp chung nhà"
    Thỏa chí tang bồng hát với ca
    Đàn nhị rộn ràng ra phết nhỉ
    Phố Bèo tấp nập rõ vui nha

    Cám ơn đồng chí chồng đã hòa thơ cùng vợ . Chúc đồng chí chồng vui vẻ và tán được bồ nhí

    Trả lờiXóa
  2. Bồ nhí là bồ nhí ơi
    Ở đâu thì mách cho tôi biết cùng
    Tôi tìm xứ Bắc xứ Đông
    Xứ Nam xứ Bắc mà không thấy bồ ?

    Trả lờiXóa