Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

PHỞN CHÍ

                                                     
(Họa đảo vận bài:"Tự Sự" của Song Thu)

Hôm Ngôi,Thư,Dạ đến thăm nhà
Phởn chí Tuân đàn cùng múa ca
Thư hát năm bài còn muốn hát
Dạ hòa mấy bản vẫn đòi hòa
Tưng bừng hát múa vui như hội
Nhộn nhịp ca đàn đẹp tựa hoa
Ai cũng hân hoan ngời ánh mắt
Quên mình tuổi tác tóc sương pha

                  Nhân Hưng, ngày 26-5-2014
                              Tạ Anh Ngôi 


Phụ chép : TỰ SỰ

 Bạn hữu xa xôi nỏ tới nhà
Chim buồn nên vắng tiếng hoan ca
Ao chuôm trước cửa thưa tăm cá
Cây cối trong vườn ít nụ hoa
Đàn nhị mốc meo không kẻ gảy
Văn thơ vớ vẩn chẳng ai hòa
Quẩn quanh xó bếp ngày vài bữa
Trà tuyết sầu đời chả thiết pha


24-5-2014
Song Thu

2 nhận xét:

  1. Cám ơn quan bác họa bài nha
    Cái thuở tưng bừng vui hát ca
    Có lẽ đã đi vào quá vãng
    Giờ buồn hiu hắt chỉ mình ta

    Trả lờiXóa
  2. Nếu"buồn hiu hắt chỉ mình ta"
    Hãy bắt lão Tuân đàn để ca
    Chán hát lôi vào đòi... đấm bóp
    Thế là vui vẻ khỏe ra nha!

    Trả lờiXóa