Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Lệ làng ?


Tiếng kèn thì cứ  «tò te »
Tiếng nhị «cò kè », tiếng trống «tung tung »
Người càng kéo đến càng đông
Cỗ xếp tầng tấng tơi tới bưng ra
Rượu say khối vị la đà
Lăng xăng các cháu xin bà nắm xôi
Cả làng họp mặt đông vui
Một người xấu số bao người «liên hoan » ? 
Chắp tay xin vái lệ làng
Đám tang gạt chuyện cỗ bàn ấy đi !
12/5/2014
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. "Cả làng họp mặt đông vui
    Một người xấu số bao người liên hoan
    Chắp tay xin vái lệ làng
    Đám tang gạt chuyện cỗ bàn ấy đi"
    Hay!

    Trả lờiXóa