Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Mong đến ngày xưa

Có một thời chúng mình cùng nói
Sự có nhau đều rất thỏa lòng
Nhưng sao giờ lâu rồi không gặp
Mà hình như cũng chẳng ai mong

Ta không phải sống nhờ quá khứ
Nhưng nhớ câu “Duyên phận phải chiều”
Và vẫn vẳng bên tai đâu đó
Đã yêu nhau xin cứ yêu nhiều

Nên đôi lúc như người mộng mị
Mong bao giờ cho đến ngày xưa
Để lại được sống như đang sống
Không như giờ sớm nắng chiều mưa

                                 
                                 Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Có gì nhạt nắng phai mưa
    Mà chàng ao ước ngày xưa hỡi chàng
    Kể từ cái thủa đa mang
    Tim nàng vẫn giữ hình chàng đó thôi
    Nhưng mà... chàng vướng chân rồi
    Nên nàng đành phải ngậm ngùi nhớ suông

    Trả lờiXóa