Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

TÌNH QUÊ

 Kỉ niệm chuyến thăm quê: 6-4-2014



Về thăm quê một mình em
Đường xa như bỗng xa thêm ngàn lần
Trời buồn ủ dột nét xuân
Non mờ mịt xám mây vần vũ mây

Đường quê nhót nhoét bùn lầy
Người quê se mặt sém mày lấm chân
Tình quê lại rất mến thân
Nồi khoai ấm nước quây quần chung vui
Chuyện dưới đất chuyện trên trời
Chuyện ngày bao cấp chuyện thời chiến tranh
Chuyện làng xóm chuyện gia đình
Chuyện vui tếu táo lung linh sắc màu
Người quê tình nghĩa trước sau
Buồn vui ấm lạnh bên nhau hết mình

Đời ta phiêu bạt lênh đênh
Về thăm quê thấy ấm tình quê hương


                  12-5-2014
                  Song Thu

4 nhận xét:

  1. Cách quê bao nỗi đoạn trường
    Gờ về gặp lại người thương năm nào
    Trái tim lại đập xôn xao
    Thấy con chim khách đậu rào mồng tơi
    Cũng may về một minh thôi
    Có thêm người ấy chắc rồi..."Vui to"!

    Trả lờiXóa
  2. Anh Ngôi quả thật hay lo
    "Có thêm người ấy" tha hồ thỏa thê
    "Chẳng điều nguyệt nọ hoa kia"
    Việc chi ai phải ngại gì với ai
    Đâu như bác Tạ Anh Ngôi
    Bên bồi bên lở rối bời bòng bong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên Tây lại ngó bên Đông
      Xưa kia ngạn ngữ cha ông dạy rồi
      Đã sinh làm kiếp con người
      Biết yêu mới quí cuộc đời hiện sinh
      Yêu thương không phải vì mình
      Mà vì xã hội văn minh hiện giờ
      Chỉ người ốm yếu làm lơ!

      Xóa
  3. " Chỉ người ốm yếu làm lơ"
    Còn người khỏe mạnh vật vờ vì yêu
    Dẫu chân nam đá chân chiêu
    Thì chàng họ Tạ vẫn liều một phen

    Trả lờiXóa