Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

LIỆU ?

xuân thảo xin góp vài ý nhân đọc bài LÝ SỰ một bài thơ
rất TÂM TRẠNG của bạn thơ Hồ Minh Quang . Có thể coi
là tâm trạng của Thảo khi đọc và ngẫm LÝ SỰ


"Mưa giông" liệu có sớm về ?
Vì mùa Thu đã cận kề từ lâu
Đông sang ắt phải qua cầu
Trần gian bỏ lại, trút sầu là xong.

Tiếc thay cái thuở má hồng
Yêu say mê mẩn vẫn không thấy gì
Còn cãi cọ, cắt có khi ?
Bây giờ " ngơ ngác" tiếc gì chị ơi

Có chăng " tung tẩy đường dài"
Cho quên khổ hạnh, cho ngoai nỗi buồn
Tình" thương, yêu" dẫu vẫn còn
Cũng đành biết vậy," Đời thường chông gai" !

        X-T       ĐN 08/8/2014  

Những từ trong ''  " là của bài LÝ SỰ  thơ Hồ Minh Quang

2 nhận xét:

  1. Tương gừng đã ngấm tái dê
    Cho nên chủ quán tràn trề ý thơ
    Rượu nồng ngấm tái dê tơ
    Chắc là chủ quán ý thơ tràn trề

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn Xuân Thảo đọc, cảm nhận và chia sẻ bài "Lý sự" của MQ. MQ cũng xin phúc đáp vui vui ít dòng:

    Thơ đăng khi thu từ lâu cận kề
    Nhưng thơ làm giữa bừng bừng nắng hạ
    Không ghi ngày nên người bình vất vả
    Đi tìm Giông đâu???

    Những ngày yêu nhau
    Mê mẩn thấy nhiều đấy chứ
    Chỉ thương là thương các bác các cô các chú
    Lỡ ra uất nghẹn kìm đau...

    Cái tung tẩy đường dài mới ngộ làm sao
    Vui vui chút trên trần gian cõi tạm
    Thương yêu nhau ca khúc ca HỮU HẠNH
    Minh Quang vỗ tay xin được cúi chào....

    Chỉ là thơ, thơ cóc ồn ào....





    Trả lờiXóa