Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

NHỮNG CHUYẾN ĐI


      
        
Ngày nay người giống như chim,
Bay đi khắp chốn để tìm niềm vui.
Hôm nay còn ở một nơi,
Ngày mai đã ở phương trời xa xăm.
Đường xa muôn dặm cũng gần,
Máy bay, tàu hỏa thay chân con người.
Chỉ vài thập kỷ nữa thôi,
Người vào vũ trụ xa vời, bao la.
Ngay ở nước Việt Nam ta,
Vào Nam, ra Bắc nay là gần thôi.
Máy bay đi bốn phương trời,
Trên đường tàu hỏa, xe hơi song hành.
Biển, sông tàu thủy lao nhanh,
Tàu, xe sớm, tối tốc hành ngược xuôi.
Đường về rừng núi xa xôi,
Giờ không khác mấy với nơi thị thành.
Khoa học phát triển rất nhanh,
Có bao dự án tiến hành dựng xây.
Con người đi khắp đó đây,
Xây nhà ở giữa trời mây không chừng.
Là thành phố giữa không trung…

21/5/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét