Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Sẵn sàng…?



Anh ở quê xưa dưỡng mẹ già
Đến kỳ “nộp thuế” mới bon ra
Em thì trách nhiệm lo chung hội
Anh lại giao cho quản việc nhà
Lắm lúc cầu kinh trong xóm vắng
Nhiều khi đi lễ tận chùa xa
Hôm nào tín nữ không mô phật
Em mới sẵn sàng tiếp đại ca…!



19/06/2017
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Thơ viết thế ni thì tu chẳng tròn quả phúc là đúng rồi chàng Đỗ thân yêu ơi...

    Trả lờiXóa
  2. Thơ đùa bà trưởng hôi quy đấy. Bà ấy đã thành chính quả mấy năm nay rồi.

    Trả lờiXóa