Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Về "miền chân sóng"

 
Reo cùng sóng biển xa xa
Đêm "miền chân sóng" vỡ òa tiếng thơ
Bâng khuâng như lạc cõi mơ
Thịnh Long hư thực ầu ơ ru tình
Cay cay đôi mắt riêng mình
Nao nao trông mẹ bóng hình thân thương
Ngậm ngùi mảnh đất cố hương*
Tâm nhang cháy suốt nẻo đường về đây
Giật mình ngỡ tỉnh mà say
Bạn thơ hội ngộ vui vầy bên nhau
Thì thầm quên bớt nỗi đau
Tình người trao gửi ngàn câu, tứ, vần
Thơm hương thắm sắc chẳng tàn
Vườn xuân thơ gọi cung đàn ngân vang
Thành Nam ơi ta yêu nàng
Xa em vẫn nhớ dịu dàng tiếng thơ...
* Quê ngoại của MQ ở Nam Trực Nam Định
26-28/2/2014 - Giao lưu Đêm thơ MIỀN CHÂN SÓNG
lần thứ 8 tại bờ biển Thịnh Long Hải Hậu Nam Định
Hồ Minh Quang

1 nhận xét:

  1. Về "Miền chân sóng" Thịnh Long
    Minh Quang có "được phải lòng" nhiều không
    Như hồi về với tỉnh Đông...?

    Trả lờiXóa