Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Đi tìm

 
 

 
Nỗi lòng rối tựa như tơ
Tôi đi tìm một quả mơ trái thì
Quẩn quanh bên một gốc si
Lên rừng xuống biển biết đi đường nào
Trời mưa thác đổ ào ào
Tôi đi vớt một trái đào đang trôi
Tìm tre vót đũa thành đôi
Xoay vung để chọn đúng nồi chẳng lâu
Tìm ai nghiêng nón bên cầu
Tuy không rực rỡ cũng màu hoàng hôn.
                                        Kim Cúc

3 nhận xét:

  1. Cứ về Nam Sách quê ta
    Nếu mơ chưa chín có na đương thì
    Nam Hồng xanh một gốc si
    Đi qua phố Hóp rẽ đi cánh đồng
    Rồi vào Vối Đụn ven sông
    Vòng về Thượng Đáp, Nam Hồng quê xưa
    Có người đợi sớm chờ trưa
    Dẫu rằng khuya sớm nắng mưa chẳng nề
    Bao năm người đã xa quê
    Cuối đời người hãy trở về tìm vui
    Quê xưa vẫn đợi người ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Đừng nghe ông Tạ Anh Ngôi
    Mò về để tối mà xơi đòn chồng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì cứ ở Chí Linh
      Cùng Tuân nói chuyện trúc xinh trăng vàng
      Quên đi Thượng Đáp nhà nàng
      Quên gốc đa với tán bàng ngày xưa
      Quên ngày bắt ốc mò cua
      Quên luôn cả tiếng chuông chùa chiều ngân
      Quên đi một thở thanh tân
      Vô tư bè bạn quây quần ở quê
      Mai đây tuổi tác đổ về
      Nhớ quê chắc đã về quê được nào?

      Xóa