Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

ĐOÁN VẬN ĐẦU NĂM

(Họa nguyên vận bài "Ta ngồi bấm quẻ" của Thanh Dạ Nguyễn)

 
Mừng vui ngựa biến dê vào thay
Giá rét trời hanh lắm vận may
Dẫu ngựa khoe tài đi băng dốc
Thì dê cậy sức đưới lùm cây
Mùa xuân cỏ lá xanh tươi tốt
Dê sẽ tha hồ thưởng thức đây
Bấm quẻ xem năm nao cũng đẹp
Trong lòng hớn hở, dạ khây khây!
                    Khu Tường 20/12/2014
                            VN
Phụ chép: Ta ngồi bấm quẻ

Ngựa sắp đi rồi, Dê đến thay
Ta ngồi bấm quẻ để cầu may
Năm qua Ngựa oải vì leo dốc
Xuân tới Dê mừng bởi núp cây *
Thành bại thế nào Mã vẫn đáo
Thối thơm chưa rõ Mùi còn đây
Năm qua, tháng lại ngồi xem quẻ
Phấp phỏng vui buồn, dạ biếng khuây !
                               Phố Quê 18/12/2014
                                                 THANH DẠ NGUYỄN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét