Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

XƯỚNG HỌA VỚI THANH DẠ


Xem quẻ cuối năm

(Bài họa nguyên vận)



Ngựa sẽ đi và dê sẽ thay

Sang năm Dê – Ngựa vẫn chưa may

Ngựa già oải sức phi đường cát

Dê cụ  đói lòng ít lá cây

Hăm hở càng lao càng hụt sức

Sao bằng nằm đó với chờ đây

Bao giờ giọt nước cành dương vẫy

Dê cụ ngựa già mới dễ khuây…?
18/12/2014

Đỗ Đình Tuân


Phụ chép: Ta ngồi bấm quẻ
Ngựa sắp đi rồi, Dê đến thay

Ta ngồi bấm quẻ để cầu may

Năm qua Ngựa oải vì leo dốc

Xuân tới Dê mừng bởi núp cây *

Thành bại thế nào Mã vẫn đáo

Thối thơm chưa rõ Mùi còn đây

Năm qua, tháng lại ngồi xem quẻ

Phấp phỏng vui buồn, dạ biếng khuây !
Phố Quê 18/12/2014

THANH DẠ NGUYỄN
*Người tuổi Mùi, mệnh Mộc, năm tới
gặp nhiều điều thử thách gay go, quyết
liệt, nếu tỉnh táo và kiên quyết sẽ đạt nhiều
kết quả mỹ mãn .

2 nhận xét:

  1. "Bao giờ giọt nước cành dương vẫy
    Dê cụ, ngựa già mới dễ khuây " !
    Thế thì cứ đợi; Biết sao đây ?

    Trả lờiXóa
  2. Tướng số người ta không xem cho những tuổi trên 70 nữa rồi. Việc may rủi cũng không đặt ra với lớp tuổi này nữa.Tuy Khổng Tử có tống kết...-" Thất Thập Nhi Tùng Tâm Sở Dục Bất Du Củ" nghĩa là ở lớp tuổi 70 con người đạt đến trình độ hoàn hảo nhất, có thể làm theo ý mình mà vẫn hợp với lẽ đời, đạo trời. Thực tế thì nhiều người về già càng ngày càng "dở chứng" và khó chiều.

    Trả lờiXóa