Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

MÙA MƯA NHA TRANG

Cứ tháng mười âm lịch
Lại mùa mưa Nha Trang
Trời - lòng người xốn xang
Mây tản ra vần vũ
Mây nhớ trăng không ngủ
Cứ vẩn vơ bay hoài
Bên kia phía chân trời
Trăng dòm - mây che khuất
Mưa Nha Trang lất phất
Trời Nha Trang se se
Tình Nha Trang đẹp ghê
Cặp đôi nào dạo bộ
Dắt tay nhau đi phố
Như những ngày trẻ trung
Hạnh phúc có đóng khung ?
Tình yêu cần lãng mạn !
Dù tình yêu - tình bạn
Vẫn rất cần thăng hoa
Đất Nha Trang hiền hòa
Có những người như thế.


        NT 1- 7/12/ 2014
              XT

3 nhận xét:

  1. Xuân Thảo tới Nha Trang
    Vào mùa mưa lất phất
    Bỗng thấy lòng ngây ngất
    Trong những chiều lang thang

    Ơi giọt mưa Nha Trang
    Đẹp như miền cổ tích
    Biển xanh màu ngọc bích
    Và tình người mênh mang


    Trả lờiXóa
  2. Xuân Thảo mang dê đãi sinh nhật Dê
    Nha Trang cảm tạ: một ngày mưa

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ ngày mưa năm 2008 đón anh. Mấy chục năm trôi nổi đường đời vẫn không xóa được chuyến phà ngang Bến Bình ngày ấy. Em vô tâm, anh vẫn cứ tìm... Để bây giờ được là anh em một nhà ấm áp.
    Xin cảm ơn người anh trước sau nặng tình nặng nghiã. Cảm ơn cuộc đời.

    Trả lờiXóa