Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Nhớ mẹ

 

Thuở nghèo theo mẹ lon ton
Con cua, con ốc lom khom tối ngày
Chiều về ngồi bán đắng cay
Giỏ cua, đổi mấy củ khoai ấm lòng

Tháng năm lúa nghẹn đòng đòng
Lửa thiêu nắng hạ - cháy cùng khát khao
Tháng mười, sóng lúa lao xao
Lũ về trôi cả công lao tháng ngày

Bão dông xô dáng mẹ gầy
Gánh mưa, đội nắng vơi đầy gian lao
Một đời những khát cùng khao
Bây giờ hết khổ, mẹ đâu có còn.

Đường quê giờ loáng xe bon
Máy xay, thay cảnh sớm hôm giần sàng
Ti-vi phủ sóng khắp làng
Ngô lai - lúa mới - lợn đàn - gà siêu

Điện bừng sáng, nước máy reo
Nhà xây, đẩy những mái nghèo lùi xa
Tóc con giờ đã sương pha
Rưng rưng nhớ mẹ lòng sa bùi ngùi.

                              
Lê Đình Bút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét