Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

THĂM THÀY CẢNH CÔ KIM

Sau nhiều ngày mưa tầm tã, Nha Trang vào tiết trời thật dễ thương. Như thật, như ảo, phảng phất thu phương Bắc. Sự có mặt của anh Nguyễn Xuân Thảo từ Trảng Bom Đồng Nai đem đến cho chị em Tô Hà bao ấm áp. Sáng nay, 15/12, anh em chúng tôi đến thăm vợ chồng thày Nguyễn Viết Cảnh cô Tạ Thị Phương Kim.


 Những bông hoa tươi thắm chúc mừng sinh nhật thày (31/12) và cô (11/12).


 Anh Nguyễn Xuân Thảo chuyển đến thày cô quyển "Tác giả vùng đất Chí Linh xưa" của thày Đỗ Đình Tuân gửi tặng.



Câu chuyện giữa thày cô và các học trò cũ nhắc nhớ hơn 40 năm trước, đầy ắp kỷ niệm về ngôi trường  Cấp III Chí Linh. Chúng tôi tạm biệt thày cô với lời mời gặp lại thày cô vào trưa mai, 16/12 tại nhà Minh Hương. 
Hội ngộ Tri Ân Cuộc Đời khu vực phía Nam ngẫu nhiên mà vẫn thật thắm thiết. 
Xin cảm ơn cuộc đời. 

3 nhận xét:

  1. Ôi thích thế. Trông thấy mọi người ở đây mình có cảm giác như gặp trực tiếp ấy. Lạ chưa? Thân thương và gần gũi vô cùng!

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng Tô Hà đâu? Sao không đổi người chụp để góp mặt với đời đi. Tiếc quá!

    Trả lờiXóa
  3. Cho mình góp thêm vào đó một tiêng cười vui

    Trả lờiXóa