Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

XEM MỘT MÌNH

Hôm nay, Song Thu được bạn Thu Yến Vũ tặng một tấm ảnh lịch. Công nhận là Thu Yến ghép ảnh rất tài. Nhưng vì Song Thu ứ phải hoa hậu hoa khôi gì mà chỉ là hoa ôi thôi nên đành đưa bài lên đây còn ảnh thì  để ngắm một mình vậy. Mong các anh, chị em và bầu bạn ghé qua  thông cảm nha.
Vừa đưa bài xong, Niềm Tin và anh Quang Thứ đã sang chia sẻ rồi yêu cầu treo ảnh lên đi . Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, ST cứ treo lên đây nè. Ai không thích thì nhắm mắt bỏ qua cho nha



 
Người ta hoa hậu hoa khôi
Đưa ảnh lên lịch bao người đến xem
Thật buồn cho cái thân em
Đưa ảnh lên lịch để xem một mình


          14-12-2014
           Song Thu

6 nhận xét:

  1. Cũng giống "LỊCH" đấy chứ, việc chi phải "CHỮA"

    Trả lờiXóa
  2. (Tiếp Song Thu)
    Ngày xưa chị ấy cũng xinh
    Má hồng, mắt biếc đưa tình cũng... duyên!
    Chỉ vì chạy chợ kiếm tiền
    Nuôi con nuôi lão chồng hiền Đỗ"Rang"
    Thế là má hóp da vàng
    Thế là ngực lép dáng càng xấu đi
    Bây giờ đến lúc"một khi"
    Ta đây cũng chẳng kém chi các người
    Rụng răng ta vẫn cười tươi
    Da nhăn nheo vẫn là người...mẫu đây
    In hình lên Blos lịch này
    Để cho thiện hạ lăn quay bởi...nhìn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chàng Ngôi nói chẳng ai tin
      Một khi thiên hạ ngắm nhìn lăn quay
      Thì chàng Tuân đã thấy may

      Xóa
  3. Má hồng mắt biếc để mà chi
    Nếu kẻ tình si chẳng mặn nồng
    Tảo tần hồn hậu tròn Tâm Ý
    Cô mãi hoa khôi trong mắt chồng

    Có gì còn phải ước mong không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu được hoa khôi trong mắt chồng
      Thì mình đã chẳng phải cầu mong
      Đằng này chàng cứ chê là xấu
      Nên nỗi lòng riêng cũng thẹn thùng

      Cám ơn Tô Hà động viên nha

      Xóa