Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

CÂY KHẾ MÙA ĐÔNG



Đông tàn, khế vẫn còn sai
Phượng Hoàng chẳng tới, không ai thèm về
Khế buồn khế rụng tái tê
Người buồn, người nhớ ủ ê...hỡi người !


 Phố Quê 27/12/2014 TDN

5 nhận xét:

  1. Khế chua hay ngọt chàng ơi
    Em xin mấy quả về xời được chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin Em mang túi ba gang
      Với mấy lạng vàng, sang ngắt về xơi
      Ngắt nhanh kẻo khế rụng rơi
      Khế ngọt để rụng, chắc TRỜI mắng cho
      Ho !

      Xóa
  2. Ngồi trông cây khế cả ngày
    Ai làm ngọt lịm lòng mày khế ơi
    Mặt trăng sánh với mặt trời
    Sao hôm sánh với sao mai chằng chằng
    Mình đi ta được thung thăng
    Mình về ta lại nhùng nhắng vướng dây...
    Ngồi trông cây khế suốt ngày
    Ai xin thì cứ sang đây mà chèo

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn NGƯỜI Ở PHỐ BÈO
    Có BÒNG MUỐN BÁN thì ĐÈO sang đây !

    Trả lờiXóa
  4. Phố bèo những muốn sang ngay
    Nhưng còn e đó, ngại đây (nên) dùng dằng

    Trả lờiXóa