Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 39


Bài 39

Thoại tăng
話僧
少時我学子家邊
我未為官子未禪
自子雲遊我官去
此間消息两茫然
不知車笠今何夕
又是風塵二十年
我已辭官又逅子
看來俱未竫塵緣。
Nói chuyện với sư

Khi còn trẻ ta học ở gần nhà ngươi
Ta chưa làm quan ngươi cũng chưa làm sư
Từ khi người vân du ta cũng đi làm quan 1
Trong thời gian đó tin tức hai bên đều mờ mịt
Không biết hôm nay là hôm gì mà kẻ xe 
                                          người nón gặp nhau 2
Thấm thoát đã trải gió bụi hai mươi năm rồi
Nay ta đã từ quan về lại gặp ngươi
Xem ra chúng ta đều chưa giũ sạch trần duyên cả.

Đỗ Đình Tuân dịch thơ

Trước ta học gần nhà ngươi
Quan thì ta chửa, sư thời người chưa
Ta làm quan, người vân du
Hai bên tin tức mịt mù biết đâu
Duyên gì nay lại gặp nhau
Hai mươi năm cuộc bể dâu trải rồi
Từ quan ta lại gặp người
Đã ai giũ sạch duyên trời được chưa ?
24/11/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét