Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

BUÔI… *


Nhớ ngày em bán BUÔI TO
Anh mua một quả ăn giờ vẫn ngon
BUÔI NGON hương vị hãy còn
Thanh thanh trong họng thơm thơm quanh nhà
Em từ bỏ quán đi xa
Anh buồn chả biết lê la chốn nào
Quanh ra anh lại quanh vào
Hết quay bà xã lại xào cô nho.

*BƯỞI: thổ ngữ của một số vùng nói chệch vần và bỏ dấu thanh.
12/12/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Chàng Tuân lại nhớ cô nào
    Gửi vào một trái bưởi đào mà chơi
    Rõ là cái tính lôi thôi....

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn còn nghiêm chỉnh bằng mười Song Thu

    Trả lờiXóa