Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

THAM

Tham quyền tham chức lũ quan tham
Tham đất tham nhà tướng cũng tham
Danh hiệu anh hùng - Danh hiệu giả
Chức danh tiến sỹ - Chức danh tham
Thương binh đủ hạng - Thương binh chạy
Quan chức các hàm - Quan chức tham
Chất độc da cam, tàn tật “đểu”
Xã nghèo, hộ đói rủ nhau tham (!)
                       Nhân Hưng, ngày 9-12-2014
                                     Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Gặp bài thơ rặt vần am
    Đọc xong rồi bỗng thấy lam nham mồm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc xong cũng thấy "bẩn" mồm*
      Bởi vì cái bọn cáo chồn tham lam
      Thế nên mồm mới lam nham?

      *Dựa theo điển tích TQ

      Xóa