Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

XUÂN SẮC

(Họa:Bát vĩ tung hoành khoán bài “Xuân hạnh phúc”của Hoài Linh)
MÙA xuân hoa nở én hoan ca
XUÂN sắc tưng bừng đất nước ta
ĐÓN bạn hoa xuân như bạc dát
MỪNG xuân thơ bạn tựa vàng sa
ĐẤT lành chim hát muôn lời rọi
NƯỚC sạch cây bung vạn sắc pha
NỞ đẹp non sông hoa đón sách
HOA TRAO HẠNH PHÚC TỚI MUÔN NHÀ
                        Nhân Hưng,3h ngày 13-12-2014
                                          Tạ Anh Ngôi

Phụ chép bài:XUÂN HẠNH PHÚC
(Tung hoành khoán của Hoài Linh)

MÙA sang én dạo khúc tình ca
XUÂN đến trong lòng mỗi chúng ta
ĐÓN tứ thơ hay câu ngọc dát
MỪNG lời văn đẹp ý châu sa
ĐẤT in dáng bút vầng dương rọi
NƯỚC tỏa bóng nghiên ánh nguyệt pha
NỞ nụ mai vàng bên giá sách
HOA TRAO HẠNH PHÚC TỚI MUÔN NHÀ
                                  Hoàng Hoài Linh (Hà Nội)

3 nhận xét:

  1. Xuân này đất nước có đơm hoa
    Hay lại âu sầu ủ rũ ra
    Thứ hạng lùi xa hàng thế kỉ
    Ngó sang xứ bạn thẹn lòng ta?

    Trả lờiXóa
  2. (Với Song Thu)
    Nhất định xuân này nở rộ hoa
    Người dân hiểu biết rộng thêm ra
    Không dung dối trá,yêu chân lý
    Tỏ rõ giống nòi đất nước ta .

    Trả lờiXóa