Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

Đường lên Thiền Viện Trúc Lâm
Vi vu thông hát rì rầm suối reo
Quanh co lên dốc xuống đèo
Chênh vênh vách núi cheo leo lưng trời
Bồng bềnh mây nhởn nhơ bơi
Xốn xang vẳng tiếng chuông rơi cửa thiền
Ngỡ ngàng lạc chốn non tiên
Bừng tâm tỉnh thức trong miền nhân gian
Nghe lời thấu tận tâm can
Lục hòa xin nguyện chứa chan tình đời

                                                                                         
 Kim Cúc

1 nhận xét:

  1. Nhắn cùng Khắc Nguyệt đôi lời:
    Co Kim Cúc có nhờ tôi gửi tới Nguyệt bốn bài thơ để đăng vào trang nguoichilinh. com. Tôi không có mail của Nguyệt nên đưa bài vào trang blog cá nhân tôi. Hôm nay, Minh Hương đưa bài này lên triancuocdoi. Mời Khắc Nguyệt đến trang của tôi mang bốn bài đó đi và xem xét nếu dùng được thì dùng cho Kim Cúc nha. Cô Kim Cúc hiện là giáo viên về hưu ở tại phố Thái Học, phường Sao Đỏ Nguyệt ạ.
    Thay mặt tác giả cám ơn chủ báo Nguyễn Khắc Nguyệt trước

    Trả lờiXóa