Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

EM LÊN CHỢ TỈNH BÁN EM


Em lên chợ tỉnh bán em
Để người thành phố tới xem định hàng
Bên ngã tư, dưới tán bàng*
Tơi bời cát bụi, chang chang nắng hè
Không gian quằn quại tiếng ve
Tưởng như con trẻ bò hè đòi ăn
Trải bao cực nhục khó khăn
Đầu đường, xó chợ lóc lăn tháng ngày
Đứng đây em bán em đây
Nào ai cần đến gái này lại... mua! 
                         Bình Hàn,ngày 19-8-2014
                                      Tạ Anh Ngôi

*Ngã tư Bến Hàn, TP Hải Dương

1 nhận xét:

  1. Xót xa trong cõi nhân sinh
    Em ra chợ tỉnh bán mình cho ai
    Một đời chẳng thấy niềm vui
    Chỉ lo cơm áo hết hơi còn gì
    Ai người hiểu nỗi niềm ni?

    Trả lờiXóa