Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

EM ĐỨNG ĐỢI AI?


Em đứng đợi ai tựa gốc thông?
Kiêu sa, diễm lệ giữa trời hồng
Váy dài tha thướt ôm hông chuẩn
Áo trắng dịu dàng thắt đáy ong
Thấp thoáng đồi thông in suối biếc
Lăn tăn sóng nước gợn hồ trong
Khẽ nghiêng vành mũ khoe khuôn mặt
Thầm ước cô em chửa có chồng!

02/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Mơ ước hão huyền khổ lắm không
    Người ta là gái đã có chồng
    Sao ai còn ước vơ vẩn thế
    Để tháng năm dài mãi ngóng trông

    Trả lờiXóa
  2. Tại họ cứ làm dáng trước mắt mình. Không làm thơ tặng thì cũng cảm thấy áy náy, thôi thì nhất cử lưỡng tiện vừa có bài đăng lại được tiếng là biết nịnh đầm

    Trả lờiXóa