Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

ĐÀ NẴNG

 
Đến thăm Đà Nẵng khó ai quên
Cảnh trí nơi này đẹp tự nhiên
Rực rỡ sông Hàn mơ mộng chảy
Uy nghi tượng Phật tĩnh tâm thiền
Cầu Rồng uốn lượn xe nườm nượp
Phố cổ trầm tư khách chật nêm
“Đệ nhất hùng quan” canh dốc hiểm
Con người thân thiện, cảnh thần tiên
                   Nhân Hưng, ngày  8-6-2015
                                Tạ Anh Ngôi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét