Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

BẰNG LÒNG

Cuối đời ta hạnh phúc thay!
Sống trong tình nghĩa đong đầy trước sau
Của, tiền chẳng có bao nhiêu
Nhưng ta làm được những điều ước mong
Đó là cởi, trải tấm lòng
Về nơi ân nghĩa mà không phân bì
Một ngày kia có ra đi
Lòng không vướng bận, hồn thì thảnh thơi
Ta vui về với đất trời
Biết đâu có được kiếp người mai sau ?

1 nhận xét:

  1. Thơ bạn bày tỏ nỗi lòng rất sâu lắng. Nhưng đoạn sau thì...đương nhiên, tuy vậy, chưa cần vội đâu. Cứ vô tư đi ông bạn của tôi ơi.

    Trả lờiXóa