Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Sóng sánh đầy vơi

Kính tặng thày Đỗ đình Tuân

Em đã được uống rượu với thày
Được đối diện với biển xanh và bầu trời nắng gió
Gương mặt thày rạng ngời còn thân hình gầy nhỏ
Ngả nghiêng tiếng cười trong sóng sánh đầy vơi

Đời tri ân mà nước mắt cứ chực rơi

Bởi giông gió cuộc đời đã dấu vào yên tĩnh
Cuộc trần tục trả vay thầy không toan tính
Xin cạn ly rượu này không cần tỉnh thầy ơi

14/9/2010

   NTQ      

2 nhận xét:

  1. Bài thơ ngắn mà nét về sự đồng cảm thày trò.Vừa thực vừa lãng mạn,vừ cảm động .Có những câu rất thích:
    Đời TRI ân mà nước mắt cứ CHỰC rơi
    Bởi giông gió cuộc đời đã GIẤU vào yên tĩnh
    Cuộc trần tục trả vay thầy không toan tính
    Xin cạn ly rượu này không cần tỉnh thầy ơi
    Chúc mừng thày TUÂN có một học trò tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  2. Mình rất thích bài thơ này.Rất ngắn gọn và rất gợi. Vừa gợi hình ảnh cuộc rượu,hình ảnh thầy giáo và đặc biệt nhất là gợi tâm sự của hai thầy trò, sự thấu hiểu và sẻ chia của trò với thầy thật đáng quý biết bao.Không chỉ 4 câu sau, 4 câu đầu cũng rất đẹp, rất lãng mạn. Tuy nhiên Nguyễn Tô Quang phải quan tâm nhiều đến lỗi chính tả nha!

    Trả lờiXóa