Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

BÓNG THÀY

Nằm trên đỉnh núi Phượng Hoàng
Rì rào gió thổi ngút ngàn thông xanh
Bảy hai ngọn núi bao quanh
Bóng thày chót vót lưu danh muôn đời

Can vua chống lại ý trời
Tấu dâng “Thất trảm…” nói lời thẳng ngay
Từ quan treo ấn về đây
“Hóa thân làm một áng mây bên đèo” *

Mở trường dạy học sinh nghèo
Rừng hoa sim tím suối reo bốn mùa
Nhà tranh vách đất gió lùa
Vần thơ trang sách vui đùa sớm trưa

Phượng Hoàng dầu dãi nắng mưa
Thương dân đến thác vẫn chưa vơi lòng
Hồn thiêng hòa quyện núi sông
Vần thơ gửi lại mênh mông đất trời

Tấm gương đạo đức sáng ngời
Người thày vĩ đại muôn đời tôn vinh.


                                                   KIM CÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét