Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

SỐ NHÀN

(Họa bài:Cứ ngỡ về hưu...của Thanh Dạ)

Số hắn sinh ra gặp chữ nhàn
Công to việc nhỏ có người toan
Tiền tiêu rủng rỉnh không cần hỏi
Rượu nhắm tì tì chẳng phải han
Quả ngọt rau xanh ơn đất phát
Con ngoan cháu thảo lộc trời ban
Bốn mùa đủng đỉnh thơ và nhạc
Mặc kệ mưa dầm với nắng chan.
 
          Sao Đỏ :22-11-2011
          Vũ thị Song Thu

2 nhận xét:

  1. Số ai sướng thế hỡi trời
    Ước chi tôi cũng thảnh thơi thế này

    Trả lờiXóa
  2. Hắn này là hắn nào đây
    Là thầy TUÂN KHỌM hay thầy SONG THU ?
    Kệ đời-ta cứ lu bù
    Rau xanh,rượu trắng...mấy xu là nhòe
    Mỗi người,mỗi cảnh cần khoe
    Rồi ra cũng TÍ TÒ TE một lần
    Ta tìm được CÁI TA CẦN
    Là niềm vui của MÙA XUÂN TÌNH NGƯỜI !

    Trả lờiXóa