Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

ƯỚC GÌ

Nhân ngày gặp lại thày cô, bạn bè
 tại Thị xã Chí Linh – 16/11/2011


Ta về gặp lại tuổi thơ
Thày cô, bè bạn chuyện trò ríu ran
Miệng cười mà dạ miên man.
Theo dòng ký ức nối vần yêu thương
Nghe đâu đây tiếng trống trường
Thấy như bụi phấn còn vương tóc Thày.

Lại về với Chí Linh đây,
Vọng vang lời Hịch - giọng thày năm xưa.
Đò Thầy năm ấy đón đưa,
Hôm nay gặp lại ngỡ vừa sang sông.
Chợt nghe khắc khoải trong lòng
Ước gì lại được qua sông…đò Thày!

  Ghi lại, Nha Trang – 18/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét