Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

HƯU TIÊN

Vừa vào đầu xóm TRI ÂN,
Thấy thày ,cô giáo trong sân luận bàn.
Về hưu mà chẳng được nhàn
Còn bao nhiêu việc, lo toan ở đời.
Góp vui xin có mấy lời,
Về hưu có việc tuyệt vời thày ơi !
Tôi vừa có bạn đến chơi,
Kêu ngày dài lắm, hưu chơi quá buồn.
Tuổi già như đến nhanh hơn,
Bao nhiêu bệnh tật nổi cơn tam bành
Hưu rồi mà vẫn tinh nhanh,
Lo toan mọi việc hưu thành HƯU TIÊN./.
                      
                            Hà Nội : 24 / 11 /2011
                                          Cẩm Tú

1 nhận xét:

  1. Hưu rồi mà vẫn tinh nhanh
    Vẫn làm được việc là thành hưu tiên
    Hưu mà ốm yếu liên miên
    Thì dù có một đống tiền vẫn lo
    Sức khỏe là cái vốn TO
    giữ gìn thật tốt để...CHO mọi người !

    Trả lờiXóa